Chồng có thu nhập 15 triệu vẫn đủ khả năng nuôi vợ ở nhà và con gái nhỏ với bỉm sữa cao cấp.
Mỗi người có hoàn cảnh riêng, em không muốn nghỉ làm ở nhà cho chồng nuôi, nhưng vì con cái, em phải chấp nhận. Thủy Tiên và chồng đều sinh năm 90, từng là bạn học, yêu xa khi Tiên ở Hà Nội và Hải ở Nam. Sau khi tốt nghiệp, Tiên làm kế toán ở Hà Nội trong khi Hải làm kỹ sư ở TP.HCM. Sau 2 năm làm việc, Hải cầu hôn, Tiên đồng ý và cùng chồng vào TP.HCM. Hơn 2 tháng sau khi cưới, Tiên phát hiện mang thai, buộc phải từ bỏ công việc kế toán tại công ty ô tô vì cam kết chỉ được có em bé sau 2 năm. Tiên đã phỏng vấn nhiều nơi nhưng đều bị hỏi về việc đã có thai chưa.
Hải quyết định để Tiên ở nhà trọ dưỡng thai và tự lo chi tiêu để vợ không phải lo nghĩ. Ban đầu Tiên hơi phân vân nhưng vì con, cô quyết định ở nhà an dưỡng. Hải làm gần đó, trưa nào cũng tranh thủ về ăn trưa với Tiên để cô không buồn. Sau khi Tiên sinh con, cô ở lại trọ với con gái mà không về nhà nội ngoại. Mẹ Tiên vào chăm cháu một tháng rồi về Bắc, để Tiên và con tự lo cho nhau. Tiên cảm thấy may mắn vì có chồng tốt và con gái ngoan. Hải luôn về nấu ăn cho Tiên, đặc biệt vào các dịp lễ Tết, vì anh biết Tiên thích món ăn do anh nấu hơn là quà cáp.
Tiên chỉ tôi số đồ ăn mà Hải đã mua sẵn trước khi đi làm. Hải thường đi chợ thay Tiên mỗi sáng để tránh cho hai mẹ con phải đi bộ trong nắng. Chi phí chợ nhà Tiên không bao giờ quá 100.000 đồng. Tiên nhớ hôm qua đã chi 25.000 đồng cho thịt heo, 41.000 đồng cho các nguyên liệu khác để làm nem rán, và thêm 6.000 đồng cho bí đao nấu canh. Cô còn mua 1 con lươn cho con gái hết 18.000 đồng cùng 5.000 đồng rau để nấu cháo. Chồng Tiên đi chợ thay vợ vì không muốn cô phải bế con ra nắng. Trong lúc trò chuyện với tôi, Tiên vừa nấu ăn trưa, cô con gái 14 tháng của cô ngồi chơi ngoan. Tiên cho biết gia đình chỉ lo cho cô bé chứ vợ chồng cô không ăn nhiều.
Một ngày, ngoài cháo và sữa mẹ, em cho cháu uống 3 cữ sữa Mori (80ml mỗi cữ) và 1 hộp váng sữa hoặc sữa chua. Váng sữa 54.000 đồng/vỉ 4 hộp, sữa chua 7.000 đồng/hộp. Sữa Mori 620.000 đồng/hộp 820g mỗi tháng. Bỉm Goon, 195.000 đồng/bịch, cháu dùng chủ yếu buổi tối và khi đi chơi. Tiền tiêm phòng khoảng 1 triệu đồng/tháng (tiêm dịch vụ). Chồng em đi làm, xăng xe khoảng 200.000 đồng/tháng, và nhóm bóng đá thu 200.000 đồng/tháng. Nhà có cáp quang 220.000 đồng/tháng, tiền điện thoại khoảng 100.000 đồng.
Chúng em chi tiêu khoảng 000 đồng cho cả hai vợ chồng. Bữa cơm đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Khi chồng học đại học, bố mẹ chồng sống ở miền Tây, thường gửi gạo mỗi 1-2 tháng. Tiền ga khoảng 100.000 đồng/tháng, trái cây khoảng 250.000 đồng/tháng. Gia vị và các nhu yếu phẩm khoảng 500.000 đồng/tháng. Chi phí cưới hỏi khoảng 1.5 triệu đồng; chồng em đi một mình thì để phong bì 500.000 đồng, nếu đi cùng thì tốn từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Mỗi tháng, hai vợ chồng có 500.000 đồng để mua sắm; nếu tháng nào nhiều đám cưới, tụi em sẽ không mua sắm nữa.
Tiền trọ khoảng 3 triệu (2 triệu 3 tiền phòng, 15.000 rác, 70.000 nước, 3.000 điện). Tiên chỉ ở nhà dưỡng thai và nuôi con, chi tiêu sinh hoạt do chồng lo. Chi tiết chi tiêu của Thủy Tiên và anh Hải gồm: 1. Thức ăn gia đình: 3 triệu 100.000 đồng, 2. Váng sữa, sữa chua: 300.000 đồng, 3. Sữa bột: 620.000 đồng, 4. Bỉm: 195.000 đồng, 5. Tiêm phòng: 1 triệu đồng, 6. Xăng xe của anh Hải.







Source: https://afamily.vn/chong-di-lam-luong-15-trieu-van-xong-xenh-nuoi-duoc-vo-o-nha-va-con-gai-nho-dung-toan-bim-sua-xin-20170222143518561.chn